Người phụ nữ rơi nước mắt khi tự tay đỡ đẻ cho bạn thân, thấy đứa trẻ giống hệt mình và câu chuyện cảm động phía sau khiến nhiều người xúc động.
Kitty Cunningham, 32 tuổi, sống tại Nottingham, Anh, đã phải đối mặt với cú sốc khi bác sĩ thông báo cô mắc hội chứng Mayer Rokitansky Kuster Hauser (MRKH) ở tuổi 16, nghĩa là cô không có tử cung và không thể làm mẹ nếu không được ghép tử cung. Chỉ có 1 trong 5.000 phụ nữ mắc chứng này ở Anh. Kitty có buồng trứng để sản xuất trứng nhưng không có nơi cho thai phát triển. Năm 20 tuổi, cô gặp chồng hiện tại, James, và không giấu diếm tình trạng của mình. James đã nói rằng anh thà có Kitty mà không có con còn hơn có con với người khác, khiến Kitty cảm thấy anh là người đàn ông của đời mình.
Kitty, người từng nghĩ rằng mình không thể có con, đã thay đổi suy nghĩ khi gặp Jemma Black, 34 tuổi. Sau khi tham dự sự kiện của Surrogacy UK vào năm 2018, Kitty và James đã gặp Jemma, người đang mang thai hộ cho một cặp vợ chồng khác. Họ nhanh chóng trở thành bạn thân. Ba tháng sau, Jemma đề nghị mang thai hộ cho Kitty thông qua phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Kitty đồng ý, và tháng 1 năm nay, phôi của cô được thụ tinh và cấy vào Jemma, kết quả thử thai dương tính sau sáu ngày. Jemma nhận xét rằng Kitty và James là cặp đôi tuyệt vời và đứa trẻ sẽ rất may mắn khi được làm con của họ.
Khi mang thai được 35 tuần, tôi nhận ra mình có thể giúp đỡ Jemma. Mối liên hệ tự nhiên giữa chúng tôi đã khiến tôi muốn hỗ trợ cô ấy. Dù ban đầu không ai trong chúng tôi có ý định này, nhưng khi cô ấy đề xuất, chúng tôi đã trở thành bạn. Trong suốt thai kỳ, Kitty và James luôn bên cạnh Jemma, giúp đỡ cô ấy, đặc biệt là khi Jemma thèm ớt Jalapenos mà không đủ tiền mua. Kitty đã mua cho cô ấy một lọ lớn và thường xuyên nhắn tin hỏi thăm. Khi gần đến ngày sinh, họ quyết định sinh dưới nước tại nhà Jemma, với Kitty là người đỡ đẻ. Vào lúc 3h43 sáng ngày 4 tháng 10, Jemma đã hạ sinh con trai của Kitty và James, nặng 4kg, trước sự chứng kiến của gia đình hai bên.
Kitty và James đặt tên con trai là Jasper. Kitty xúc động bật khóc khi đón con từ bụng Jemma, chia sẻ: “Tôi sốc trong 24 giờ đầu tiên, nhưng giờ thằng bé đã là hiện thực. Nó giống hệt tôi, và tôi chưa chuẩn bị cho cảm giác này. Thằng bé là một viên kim cương. James cũng lo lắng về việc tôi sẽ yêu con như thế nào. Chúng tôi đã dự định nhờ người mang thai hộ nhưng không nghĩ sẽ thành công.” Hiện Jasper đã hơn 1 tháng tuổi, câu chuyện của họ mang lại hy vọng cho các cặp đôi hiếm muộn.





Source: https://afamily.vn/tu-tay-do-de-cho-co-ban-than-nguoi-phu-nu-bat-khoc-khi-thay-dua-tre-giong-het-minh-va-cau-chuyen-phia-sau-lay-nuoc-mat-nhieu-nguoi-20201119143353501.chn